Nhớ người

Minh Hồng

Kể từ dạo người bỏ mùa hoa Cúc
Ta chơi vơi thương nhớ cũng thưa dần
Để mỗi độ Giáng sinh về thầm nhắc
Có nỗi buồn trôi theo tiếng chuông ngân

Kể từ độ người bỏ thuyền xa bến
Con bướm xưa nay cũng đã theo chồng
Đông quay quắt chẳng thể nào níu giữ
Cải lỡ thì vàng chín cả bến sông

Kể từ lúc người nói lời từ biệt
Trái tim ta thôi đã đóng băng rồi
Con đò cũ vẫn bồi hồi nằm lại
Đón chờ người bên bến vắng đơn côi

Kể từ đó lòng ta thôi thổn thức
Đêm giáng sinh ai hát khúc nhạc sầu
Ta lặng lẽ giấu mình trong ánh nến
Nhớ về người – ngày xưa ấy còn đâu!

Minh Hồng
Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/12AJfwWdUGB/

Related posts